Cà phê đứng, đừng phê quá

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #3293
      trangbaby93
      Participant

      Cà phê đứng, đừng phê quá (49)
      Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở “Cà phê đứng”!

      Bàn số 1
      – Tôi cần một căn nhà ở miền quê, căn nhà đó phải cách nhà láng giềng ít nhất một dặm.
      – Ồ, tôi hiểu ông muốn cái gì rồi. Ông đang tập theo lối sống bình dị chứ gì?
      – Đâu có, tôi chỉ định tập chơi kèn thôi.

      *
      * *

      Bàn số 2
      – Tôi rất lấy làm tiếc phải báo với bà rằng, hôm qua con trai bà đi học lại mặc đầm hoa, đi giày cao gót và bôi son.
      – Thế này thì bực quá đi mất! Tôi đã nói với nó hàng trăm lần là không được dùng đồ của ba nó.

      *
      * *

      Bàn số 3
      – Đêm qua mình say quá, nghe mọi người nói lại là mình đã lăn một cái thùng phuy qua mấy con phố. Thế còn cậu, đêm qua nhậu xong cậu đi đâu?
      – Mình cũng nghe mọi người nói lại là mình đã chui vào cái thùng phuy đó!

      *
      * *

      Bàn số 4
      – Đêm qua mình uống ghê lắm, nhưng sáng ra chẳng thấy gì hết. Buổi sáng đó mình thức dậy, thấy đang nằm ngoài hè, chẳng thấy áo khoác, chẳng thấy quần jeans, chẳng thấy đồng hồ, chẳng thấy bóp… Tóm lại là chẳng thấy gì.
      – Cậu bị trộm à?
      – Không! Vợ đập chổi làm hai mắt sưng húp, chẳng thấy gì.

      *
      * *

      Bàn số 5
      – Tôi chuyển qua uống cà phê vì trong báo viết là ai nghiện rượu sẽ bị giảm tuổi thọ.
      – Thế nghĩa là thế nào?
      – Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
      – Tôi 40.
      – Thế có nghĩa là nếu anh không uống rượu thì năm nay anh đã được 80 rồi.

      *
      * *

      Bàn số 6
      – Mày đã có việc làm chưa?
      – Rồi, mới làm được hai tháng nay!
      – Nhưng mà làm ở đâu?
      – Xin việc không được, tao mở “Trung tâm giới thiệu việc làm” mày ạ!

      *
      * *

      Bàn số 7
      – Sao, làm ăn của anh dạo này thế nào?
      – Thê thảm! Năm kia anh bảo tại tôi để thuốc cúng ông Địa tắt hoài, ổng “phạt” nên buôn bán thô lỗ; năm ngoái, tôi rút kinh nghiệm, đốt cho ổng liên miên, sáng rực, vậy mà vẫn ế ẩm triền miên!
      – Xời! Chuyện tế nhị vậy mà cũng không biết, anh quên là nhiều người đã bỏ hút thuốc rồi hả? Ép ổng làm gì?

      *
      * *

      Bàn số 8
      – Đố cậu 10 ngàn đồng Việt Nam đổi được bao nhiêu ngàn đồng Việt Nam?
      – 10 ngàn thì đổi được 10 ngàn. Cậu có bị té giếng không?
      – Cậu nói sai rồi. 10 ngàn chỉ đổi được 8 ngàn… mà toàn tiền lẻ thôi!
      – Không tin thì đến… chùa mà xem người ta đổi tiền cúng lễ!

      *
      * *

      Bàn số 9
      – Ông bán cho tôi con chó này và khen nó không ngớt lời. Thế mà tối qua kẻ trộm vào nhà tôi khua khoắng hết 300 đô, nó chẳng sủa lấy một tiếng?
      – Người chủ trước của con chó này vốn là một tỉ phú, nên với số tiền ít ỏi như thế nó không buồn sủa đâu.

      *
      * *

      Bàn số 10
      – Quảng cáo của các ông bịa đặt trắng trợn: Chỉ 5 phút đi từ căn hộ đến nhà chờ xe bus. Vậy mà sáng nay tôi đã phải đi bộ gần một tiếng mới tới nơi.
      – Thưa ông, chúng tôi luôn quảng cáo đúng sự thật! Đó là giờ đi bằng xe hơi ạ!
      Nguon: http://24h.com.vn

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.