
Nguồn: Paul McCartney is released from a Tokyo jail and deported from Japan, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày 16/01/1980, Paul McCartney đặt chân đến Sân bay Quốc tế Narita, Tokyo, đánh dấu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông kể từ chuyến lưu diễn của The Beatles năm 1966. Sự kiện này vốn là chuyến lưu diễn qua 11 thành phố theo kế hoạch của ông và ban nhạc Wings. Nhưng thay vào đó, chuyến thăm của Paul chỉ gói gọn trong khoảng thời gian 9 ngày tại Trại tạm giam Tội phạm Ma túy Tokyo, kết thúc vào ngày 25/01/1980.
McCartney bị phát hiện mang theo khoảng 220g cần sa trong hành lý khi đến Sân bay Narita – mà sau này ông cam đoan với chính quyền Nhật Bản là chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, số lượng này đủ lớn để khép vào tội buôn lậu và nhận mức án tù lên đến bảy năm. Với danh tiếng của Nhật Bản về việc thực thi nghiêm ngặt các luật chống ma túy khắt khe, sẽ không dễ để McCartney thoát được việc xét xử và nguy cơ ngồi tù, thế nhưng ông đã được thả và nhanh chóng bị trục xuất khỏi Nhật Bản vào ngày 25/01/1980, chưa hề phải ra hầu tòa lần nào.
Việc một người nổi tiếng tầm cỡ như McCartney tránh được những hậu quả mà một kẻ buôn lậu ma túy kém tiếng tăm hơn phải đối mặt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng, ai có thể trách chính quyền Nhật Bản vì đã áp dụng “tiêu chuẩn kép” đối với một tù nhân mà những màn ca hát đón chào ông bên trong trại giam và đám đông người hâm mộ la hét bên ngoài đe dọa gây ra sự xáo trộn đáng kể cho hoạt động bình thường của hệ thống tư pháp?
Câu hỏi làm đau đầu những người quan sát vào thời điểm đó là: “Paul đã nghĩ cái gì vậy?” 200g cần sa là một lượng lớn khủng khiếp để một người mang theo cho mục đích sử dụng cá nhân – đặc biệt là một người có lý do để biết rằng mình sẽ bị các quan chức hải quan Nhật Bản kiểm tra thân thể và hành lý đặc biệt gắt gao. Cần nhớ rằng Paul từng bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Nhật Bản chỉ 5 năm trước đó do nhiều vụ bắt giữ vì ma túy trước đây của ông ở châu Âu.
Hai mươi năm sau vụ bắt giữ năm 1980, Paul từng đưa ra quan điểm rằng động cơ tâm lý của ông có thể là tìm một cái cớ để giải tán ban nhạc Wings, điều mà ông thực sự đã làm ngay sau khi trở về Anh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông lại đưa ra một lời giải thích có lẽ thuyết phục hơn, vì sự đơn giản của nó: “Chúng tôi sắp bay sang Nhật và tôi biết mình sẽ không thể kiếm được gì để hút ở bên đó,” McCartney nói vào năm 2004. “Số hàng này quá ngon để xả trôi xuống bồn cầu, nên tôi nghĩ thôi cứ mang nó theo.”
