Nguồn: Warren Earp killed in Arizona, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1900, Warren Earp, người trẻ nhất trong một gia đình gồm những tay đấu súng nổi tiếng, đã bị giết trong một quán rượu ở Arizona.
Nicholas và Virginia Earp đã nuôi dạy một gia đình gồm năm người con trai và bốn người con gái tại một loạt các trang trại ở Illinois và Iowa. Ba người con trai của nhà Earp sau đó lớn lên và trở thành những nhân vật khét tiếng. Vào ngày 26/10/1881, Wyatt, Virgil, và Morgan Earp tham gia một cuộc đấu súng ngắn với băng Clanton và McLaury ở Tombstone, Arizona. Anh em nhà Earp, cùng với người bạn Doc Holliday, đã giết chết cả ba đối thủ của mình. Trận đấu súng – được đặt theo tên một chuồng ngựa gần đó là O.K. Corral – sau này đã trở thành chủ đề yêu thích của các nhà văn viết tiểu thuyết giật gân và các nhà làm phim. Còn Wyatt, Virgil, và Morgan thì trở thành biểu tượng của miền Viễn Tây hoang dã.
Tuy nhiên, cậu em út nhà Earp lại không nổi tiếng như những người anh trai của mình. Warren Earp có lẽ đã có mặt Tombstone vào ngày diễn ra vụ O.K. Corral, nhưng vì những lý do vẫn chưa rõ ràng, Warren đã không tham gia đấu súng (anh cả nhà Earp, James, cũng không tham gia). Dù vậy, Warren đã tham gia vào những vụ giết người trả thù đẫm máu sau vụ đấu súng.
Trong vòng sáu tháng sau vụ đấu súng đầu tiên, Morgan Earp đã bị ám sát và Virgil Earp bị thương nặng. Wyatt cho rằng băng Clanton và McLaury đứng sau các vụ tấn công. Quyết tâm trả thù, Wyatt đã nhờ đến sự giúp đỡ của em trai mình, Warren. Cùng với Doc Holliday, hai anh em đã trả thù, giết chết hai người đàn ông bị tình nghi đứng sau vụ ám sát Morgan. Đứng trước nguy cơ bị bắt vì tội giết người, ba người đàn ông đã trốn đến Colorado.
Sau khi chia tay Wyatt ở Colorado, những ghi chép về cuộc đời của Warren trở nên mơ hồ. Ông dường như đã đi khắp miền Tây trong vài năm trước khi trở về Arizona. Vào ngày này năm 1900, Warren được cho là đã uống quá chén tại Quán Headquarters ở Willcox, Arizona. Ông bắt đầu quấy rối một số khách hàng, và một người đàn ông tên là John Boyett đã giết chết ông trong một cuộc đấu súng. Sau đó, Boyett bị xét xử vì tội giết người, nhưng được tuyên vô tội vì lý do tự vệ.