Nguồn: Mysterious explosions in Colombia, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1956, bảy xe tải chở đạn và thuốc nổ của quân đội đã phát nổ tại Cali, Colombia, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Cho đến nay, nguyên nhân vụ nổ vẫn còn là một bí ẩn.
Ngày hôm trước, 20 xe tải chở đầy thuốc nổ đã khởi hành từ thành phố Buenaventura của Colombia. Sau khi dừng lại ở Cali, 13 xe đã tiếp tục hướng đến Bogota, thủ đô của Colombia, trong khi 7 chiếc còn lại đang trên đường đến các điểm đến khác và đỗ ở trung tâm thành phố Cali qua đêm.
Ngay sau nửa đêm, cả bảy xe tải bất ngờ phát nổ trong một phản ứng dây chuyền cực nhanh. Một nhà ga xe lửa gần đó đã bị đánh sập, cùng với một doanh trại quân đội. Năm trăm binh sĩ trong doanh trại đã thiệt mạng ngay lập tức. Một khu vực rộng ba dãy nhà của thành phố đông dân cư này đã bị san phẳng. Hầu như mọi cửa sổ trong bán kính vài dặm đều vỡ tan. Bảy chiếc xe tải bị phá hủy hoàn toàn và để lại một cái hố lớn trên mặt đất. Những cánh cửa đồng nặng của Nhà thờ St. Paul, nằm cách đó hơn 10 dãy nhà, cũng bị thổi bay khỏi nhà thờ.
Tổng thống Colombia, Tướng Gustavo Pinilla, đã công khai cáo buộc những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này, tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy vụ nổ là cố ý.