12/08/1964: Tác giả James Bond, Ian Fleming, qua đời

Nguồn: James Bond creator Ian Fleming dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, nhà văn kiêm nhà báo người Anh Ian Fleming, người đứng sau James Bond, điệp viên hư cấu nổi tiếng nhất thế giới, đã qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 56 tại Kent, Anh. Loạt tiểu thuyết của Fleming về Điệp viên 007 hào hoa, một phần dựa trên những trải nghiệm đời thực của tác giả, đã tạo nên một trong những loạt phim ăn khách nhất lịch sử.

Ian Lancaster Fleming sinh ra trong một gia đình khá giả ở London vào ngày 29/05/1908. Khi trưởng thành, ông làm phóng viên nước ngoài, môi giới chứng khoán, rồi sau đó là trợ lý riêng cho giám đốc tình báo hải quân Anh trong Thế chiến II – và tất cả những trải nghiệm này đã trở thành chất liệu cho các tiểu thuyết Bond của ông.

Cuốn sách đầu tiên về Bond, Casino Royale, được xuất bản năm 1953. Sau cùng, Fleming đã viết tổng cộng 12 tiểu thuyết và hai tập truyện ngắn về Điệp viên 007, bán được hơn 18 triệu bản. Theo tờ New York Times, “Fleming nói rằng Bond là ‘một sự kết hợp của tất cả các điệp viên và biệt kích mà tôi đã gặp trong thời chiến,’ nhưng sở thích của anh ấy – những cô tóc vàng, rượu martini ‘lắc chứ không khuấy’, những bộ vest được may đo đắt tiền, món trứng bác, áo sơ mi cộc tay, và đồng hồ Rolex – lại chính là sở thích của Fleming. Nhưng không phải sự so sánh nào ông cũng muốn khuyến khích. Fleming nói rằng Bond ‘can đảm hơn tôi’ và cũng ‘đẹp trai hơn’.”

Bộ phim Bond đầu tiên, Dr. No, được phát hành năm 1962, với sự tham gia của nam diễn viên người Scotland Sean Connery trong vai chính. Connery đã thủ vai Bond trong tổng cộng sáu bộ phim; From Russia With Love (1963) và Goldfinger (1964) là hai bộ phim duy nhất được thực hiện trong thời gian Fleming còn sống. Kể từ đó, năm diễn viên khác – George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, và Daniel Craig – đã lần lượt vào vai siêu điệp viên trong khoảng hai mươi bộ phim của hãng EON Productions.

Fleming, người đã viết phần lớn tác phẩm của mình tại nhà riêng ở Jamaica, Goldeneye, cũng sáng tác một cuốn sách thiếu nhi, Chitty Chitty Bang Bang, và vài tác phẩm phi hư cấu. Sau khi ông qua đời, một loạt các tác giả khác đã được giao viết tiểu thuyết về James Bond.