15/02/2002: Tấm huy chương vàng thứ hai ở môn trượt băng Olympics Mùa đông

Nguồn: IOC finds fraud, awards second gold in Winter Olympics skating event, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2002, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo đã có đủ bằng chứng về hành vi gian lận của một trọng tài người Pháp và quyết định trao tấm huy chương vàng thứ hai cho nội dung trượt băng nghệ thuật đôi tại Thế vận hội Mùa đông ở Salt Lake City, Utah. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày râm ran tin đồn và những cuộc điều tra hậu trường.

Là một phần trong âm mưu trao đổi phiếu bầu, nữ trọng tài người Pháp được cho là đã nhượng bộ trước áp lực từ liên đoàn của mình để chấm điểm vàng cho cặp đôi người Nga Yelena Berezhnaya và Anton Sikharulidze, khiến cặp đôi người Canada Jamie Sale và David Pelletier chỉ nhận được huy chương bạc.

Bốn ngày trước đó, cặp đôi Canada đã thực hiện một bài thi gần như hoàn hảo và nhận được tiếng reo hò vang dội từ khán giả tại Trung tâm Salt Lake. Trong bài thi chung kết của đội Nga, Sikharulidze tiếp đất lỗi trong một cú nhảy. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn được trao huy chương vàng với tỷ lệ phiếu bầu 5-4 trong tiếng la ó dữ dội của đám đông.

“Chúng tôi đã chọn lập trường đứng về phía công lý và công bằng cho các vận động viên,” Chủ tịch IOC Jacques Rogge phát biểu về việc trao tấm huy chương vàng thứ hai.

Pelletier nói đùa tại cuộc họp báo ngày hôm sau: “Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được cả huy chương đồng nữa, để có thể sở hữu trọn bộ sưu tập.”

Liên đoàn Trượt băng Quốc tế sau đó đình chỉ trọng tài người Pháp, Marie-Reine Le Gougne. Valentin Piseyev, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Nghệ thuật Nga, cho rằng việc trao tấm huy chương vàng thứ hai là do sức ép từ truyền thông Bắc Mỹ.

Vụ bê bối này đã dẫn đến việc sửa đổi hệ thống chấm điểm nhằm phản ánh các màn trình diễn chính xác hơn và ngăn chặn việc thao túng điểm số.

Năm 2012, Le Gougne khẳng định rằng mình chỉ là con dê tế thần. “Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại,” bà chia sẻ với Reuters.