19/07/1879: Doc Holliday giết người lần đầu tiên

Nguồn: Doc Holliday kills for the first time, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1879, Doc Holliday lần đầu tiên giết người khi bắn chết một người đàn ông vì đã nổ súng vào quán rượu của mình ở bang New Mexico.

Mặc dù nổi tiếng là một tay súng cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong suốt cuộc đời, Doc Holliday chỉ tham gia tám cuộc đấu súng, và chỉ có hai trường hợp được xác minh là nạn nhân đã chết dưới tay ông. Tuy nhiên, vị nha sĩ bỏ nghề nhưng luôn ăn mặc lịch lãm này lại tỏ ra đặc biệt coi thường hiểm nguy và cái chết, có lẽ vì ông biết căn bệnh lao đang từng ngày cướp đi mạng sống của mình.

Năm 1879, Holliday chuyển đến Las Vegas, bang New Mexico, và hùn vốn với một người bạn mở một quán rượu. Mỗi tối, ông thường đánh bạc ngay tại quán và dường như cố quên đi tình trạng sức khỏe của mình bằng cách uống rất nhiều rượu. Vốn nổi tiếng là người đào hoa, Holliday cũng thích giao du với các cô gái làm việc tại vũ trường mà hai chủ quán thuê đến để mua vui cho khách. Nhưng cũng chính điều đó đôi khi lại dẫn đến rắc rối.

Ngày 19/07/1879, một cựu trinh sát quân đội tên Mike Gordon tìm cách thuyết phục một cô gái làm việc trong quán của Holliday bỏ việc và trốn đi cùng mình. Khi bị từ chối, Gordon nổi cơn thịnh nộ, bước ra đường rồi nổ súng liên tiếp vào quán rượu. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp gây nhiều thiệt hại thì ngay sau phát súng thứ hai, Holliday đã bình tĩnh bước ra ngoài và hạ gục Gordon chỉ bằng một phát đạn duy nhất. Gordon qua đời vào ngày hôm sau.

Năm sau đó, Holliday từ bỏ việc kinh doanh quán rượu và đến Tombstone, bang Arizona, để hội ngộ với người bạn cũ Wyatt Earp. Tại đây, ông giết người lần thứ hai trong vụ Đấu súng tại O.K. Corral nổi tiếng vào tháng 10/1881. Trong sáu năm tiếp theo, Holliday còn dính líu đến một số vụ giết người khác và làm bị thương nhiều người trong các cuộc đấu súng. Cuối cùng, chứng nghiện rượu cùng căn bệnh lao đã khiến sức khỏe của ông suy sụp. Ông lui về điều dưỡng tại một viện điều dưỡng ở bang Colorado và qua đời tại đây vào năm 1887. Nhận ra sự mỉa mai khi một cuộc đời đầy bạo lực lại kết thúc trong thanh thản như vậy, lời cuối cùng của Holliday được cho là: “Thật buồn cười.”