06/10/1926: Babe Ruth lập kỷ lục tại World Series

Nguồn: Babe Ruth sets a World Series record, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1926, tay đập bóng cừ khôi Babe Ruth của đội Yankee đã lập kỷ lục ghi ba cú home run trước đội St. Louis Cardinals trong trận thứ tư của giải World Series. Yanks đã giành chiến thắng trong trận đấu đó với tỷ số 10-5, nhưng bất chấp màn trình diễn vô tiền khoáng hậu của Ruth, họ lại để mất chức vô địch ở trận thứ bảy. Năm 1928, cũng trong trận thứ tư của một kỳ World Series khác giữa Yanks-Cards, Ruth đã san bằng kỷ lục của chính mình khi đánh bay thêm ba quả bóng ra khỏi cùng sân vận động đó.

Giải vô địch năm 1926 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Nhà vô địch giải American League (AL) sở hữu một đội hình mạnh mẽ, sau này được mệnh danh là “Murderer’s Row” (Đội sát thủ), bao gồm huyền thoại Babe, cầu thủ trẻ “Columbia Lou” Gehrig, và tay đánh mở màn Earle Combs. Trong khi đó, phía Cardinals có sự góp mặt của nhân vật đáng gờm Rogers Hornsby cùng hai cầu thủ ném bóng chủ lực là Flint Rhem và Bill Sherdel.

Yanks được đánh giá cao hơn rất nhiều và dễ dàng giành chiến thắng ở trận đầu tiên. Dù vậy, họ đã để thua trận thứ hai trước màn trình diễn trọn vẹn và xuất sắc của cầu thủ ném bóng Grover Cleveland Alexander bên phía St. Louis. Ngày hôm sau, Jessie Haines của Cardinals đã ném bóng trọn vẹn cả trận – đồng thời ghi cú home run duy nhất – mang về chiến thắng 4-0 cho đội nhà ở Trận 3.

Tính đến trận thứ tư của loạt đấu, đội chiếu dưới Cards đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đội Yanks cần phải xốc lại tinh thần, và trong trận đấu đó, họ đã làm được. Cầu thủ kỳ cựu Waite Hoyt ném bóng trọn vẹn cả chín hiệp, trong khi St. Louis phải dùng đến toàn bộ dàn cầu thủ ném bóng dự bị của mình. Còn Babe – người mang những biệt danh như Sultan of Swat, Caliph of Clout, hay Wali of Wallop (Vua đập bóng, Chúa tể của những cú đánh, và Ông hoàng của những cú nện) – đã đánh được ba cú home run và đưa Yanks đến chiến thắng 10-5. Tiếc thay, trận đấu đó không quyết định được cả loạt đấu. Dù giành chiến thắng ở trận tiếp theo trong 10 hiệp đấu, Yanks lại để thua trận kế đó với cách biệt tám điểm. Và họ đang bị dẫn trước một điểm ở hiệp thứ chín của trận thứ bảy khi Ruth bước lên bệ đánh bóng. Ở lượt đếm 3-2, ông giành được quyền đi bộ (walk) lần thứ mười một trong loạt đấu và thong thả chạy về chốt gôn 1. Thế nhưng, tia hy vọng của Yanks đã vụt tắt nhanh như khi vừa lóe lên, bởi cầu thủ giữ gôn 2 là Hornsby đã bắt gọn Ruth khi ông đang cố gắng chạy cướp gôn 2. Và thế là trận đấu kết thúc. Trớ trêu thay, chính Ruth – Bambino “kỳ diệu” – đã khiến Yanks thất bại.

Đến tận ngày 18/10/1977, cầu thủ Reggie Jackson của Yankee mới trở thành người thứ hai ghi được ba cú home run trong một trận đấu duy nhất thuộc World Series.