08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ernest Hemingway wounded on the Italian front, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, Ernest Hemingway, khi ấy mới 18 tuổi và đang là một tài xế xe cứu thương cho Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, đã bị trúng đạn súng cối trong khi phục vụ ở Mặt trận Ý, dọc theo vùng Đồng bằng Sông Piave, trong Thế chiến I.

Sinh ra tại Oak Park, Illinois, Hemingway đang làm phóng viên cho tờ Kansas City Star khi chiến tranh nổ ra ở Châu Âu vào năm 1914. Ông đã tình nguyện làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ ở Pháp trước khi Mỹ tham chiến vào tháng 04/1917. Sau đó, ông được chuyển giao đến mặt trận Ý, nơi ông đã tham gia vào chuỗi trận thắng của Ý dọc theo Đồng bằng Sông Piave trong những ngày đầu tháng 07/1918, vốn đã khiến 3.000 người Áo bị bắt làm tù binh.

Đêm ngày 08/07/1918, Hemingway đã bị trúng đạn súng cối của quân Áo, khi ông đang mang chocolate đến cho những người lính Ý trong một căn hầm. Vụ nổ khiến ông bất tỉnh và bị chôn vùi trong đất từ căn hầm. Những mảnh vỡ của vỏ đạn đã ghim vào chân phải và đầu gối của ông, cũng như làm tổn thương vùng đùi, da đầu và bàn tay. Hai người lính Ý đứng giữa Hemingway và điểm đạn nổ thì không gặp may mắn: một người đã chết ngay lập tức, còn người kia thì bị thổi bay cả hai chân và qua đời không lâu sau đó.

Bạn của Hemingway là Ted Brumbach, người đã đến thăm ông trong bệnh viện, đã viết thư cho bố mẹ của Hemingway rằng: “Còn có một người Ý thứ ba bị thương rất nặng và Ernest, sau khi hồi tỉnh, đã cõng người này trên lưng và đưa đến hầm cấp cứu. Cậu ấy nói mình không nhớ đã đến đó bằng cách nào, và cũng không nhớ mình đã đưa theo một người khác. Mãi cho đến ngày hôm sau, khi một viên sĩ quan người Ý kể lại cho cậu mọi chuyện và bảo rằng mọi người đã bình chọn để trao cho cậu một huy chương dũng cảm vì hành động này.” Như lời Brumbach, Hemingway đã được trao huy chương quân sự Ý, Croce de Guerra, vì hành động dũng cảm của mình. Khi viết thư về nhà sau vụ việc, Hemingway chia sẻ: “Mọi thứ đều ổn và con rất thoải mái. Một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Milan đang chăm sóc vết thương của con.”

Trải nghiệm của Hemingway ở Ý trong Thế chiến I đã trở thành một phần không thể tách rời của tính cách của ông, cũng như làm tài liệu cho một trong những tiểu thuyết hay nhất của ông, cuốn Giã từ Vũ khí (A Farewell to Arms), kể lại tình yêu mà một tài xế xe cứu thương trẻ tuổi người Mỹ đã dành cho một y tá người Anh xinh đẹp ở Mặt trận Ý trong Thế chiến I.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]