10/09/1813: Trận Hồ Erie

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Battle of Lake Erie, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1813, trong một thất bại hoàn toàn đầu tiên trong lịch sử hải quân Anh, Đại tá người Mỹ Oliver Hazard Perry đã chỉ huy một hạm đội gồm chín tàu Mỹ giành chiến thắng trước hạm đội gồm sáu tàu chiến Anh tại Trận Hồ Erie trong Chiến tranh năm 1812.

Trận chiến đã diễn ra suốt nhiều giờ, và tàu chỉ huy của Perry, Lawrence, thậm chí đã bị hủy hoại và biến thành một xác tàu không thể phòng thủ. Sau đó, ông đã chuyển sang tàu Niagara, hướng thẳng về phía các tàu Anh, pháo kích trên diện rộng và buộc người Anh phải đầu hàng. Perry đã giành được chiến thắng hoàn toàn với cái giá là 27 lính Mỹ thiệt mạng cùng 96 người khác bị thương; thương vong của Anh là 40 người chết và 94 người bị thương.

Sau trận chiến, Perry đã gửi điện báo nổi tiếng tới Tướng William Henry Harrison, nói rằng “Chúng tôi đã gặp kẻ thù và bọn họ đã nằm trong tay chúng tôi.”

Trận Hồ Erie đã buộc người Anh phải từ bỏ Detroit, trao quyền kiểm soát Hồ Erie và phần lãnh thổ phía tây bắc cho Mỹ.