Nguồn: Mother Teresa becomes a saint, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 2016, Mẹ Teresa, một nữ tu Công giáo La Mã đã cống hiến đời mình cho việc chăm sóc những người nghèo khổ ở Ấn Độ, đã chính thức được phong thánh là Mẹ Teresa Thành Calcutta, gần hai thập kỷ sau khi Mẹ qua đời vào ngày 05/09/1997.
Đức Giáo hoàng Francis đã tuyên bố Mẹ Teresa Thành Calcutta là một vị thánh của Giáo hội Công giáo La Mã trước hàng ngàn người tại Quảng trường Thánh Peter ở Thành phố Vatican – trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
“Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, Mẹ Teresa là một người quảng đại ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người thông qua việc chào đón và bảo vệ sự sống con người, từ những đứa trẻ chưa chào đời đến những người bị bỏ rơi và ruồng bỏ… Mẹ đã cúi mình trước những người kiệt sức, bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường, nhìn thấy nơi họ phẩm giá mà Thiên Chúa ban tặng…,” Đức Thánh Cha nói trong bài giảng hôm đó. “Hôm nay, tôi xin trao lại biểu tượng của nữ tính và của đời sống thánh hiến cho toàn thể thế giới tình nguyện viên: xin Mẹ là mẫu gương thánh thiện cho anh chị em!”
Mẹ Teresa tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu, sinh ngày 26/08/1910 trong một gia đình người Albania tại Skopje, Bắc Macedonia. Năm 18 tuổi, Agnes gia nhập Dòng Nữ tu Loreto, một dòng Công giáo Ireland có sứ mệnh truyền giáo tại Ấn Độ. Mẹ tuyên khấn lần đầu vào năm 1931 và đến dạy học tại một trường trung học Công giáo ở Calcutta (nay là Kolkata) suốt 17 năm. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh nghèo đói cùng cực bên ngoài tu viện, Mẹ đã quyết định rời trường vào năm 1948 và tập trung phục vụ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong các khu ổ chuột của thành phố.
Năm 1950, Mẹ Teresa được phép thành lập dòng riêng của mình, Dòng Thừa sai Bác ái. Một phần trong công việc của nhà dòng là mở các mái ấm cho trẻ em bị bỏ rơi, người mắc bệnh nan y, cũng như một khu nhà cho người mắc bệnh phong. Các nữ tu đã chia sẻ tình thương, lòng trắc ẩn, và hỗ trợ cho bệnh nhân AIDS, người tị nạn, người khuyết tật, và nhiều nhóm người khác. Vào thời điểm Mẹ Teresa qua đời ở tuổi 87 vào năm 1997, Dòng Thừa sai Bác ái đã có hàng trăm trung tâm tại hơn 90 quốc gia. Trong số vô số giải thưởng và danh hiệu của mình, Mẹ đã nhận được Giải Nobel Hòa bình năm 1979.
Dù được Giáo hội Công giáo La Mã phong chân phước vào năm 2003 và được phong thánh vào năm 2016, Mẹ Teresa dường như đã trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin kéo dài. Những lá thư riêng của Mẹ, được công bố sau khi Mẹ qua đời vào năm 2007, cho thấy hình ảnh một nữ tu bị bóng tối bao trùm và không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong nửa thế kỷ cuối đời. Bất chấp cảm giác tăm tối đó, Mẹ vẫn tiếp tục trở thành ánh sáng cho những kẻ đang gặp khó khăn.