
Nguồn: “The Raven” is published, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1845, bài thơ nổi tiếng “The Raven” (Con Quạ) của Edgar Allan Poe, với câu mở đầu “Once upon a midnight dreary” (Một lần, vào một nửa đêm thê thảm[1]) đã được xuất bản trên tờ New York Evening Mirror.
Các tác phẩm u tối và rùng rợn của Poe phản ánh chính cuộc đời đầy biến động và khó khăn của ông. Sinh ra tại Boston vào năm 1809, Poe mồ côi khi mới lên ba và chuyển đến sống cùng gia đình một doanh nhân tại Richmond, Virginia. Ông từng theo học tại Đại học Virginia nhưng bị đuổi học vì tham gia cờ bạc. Sau đó, ông theo học một thời gian ngắn tại một học viện quân sự.
Năm 1827, Poe tự xuất bản một tập thơ. Sáu năm sau, truyện ngắn “MS Found in a Bottle” (Bản thảo tìm thấy trong chai) của ông đã giành giải thưởng 50 đô la trong một cuộc thi viết truyện. Ông cũng biên tập một loạt các tạp chí văn học, bao gồm tờ Southern Literary Messenger ở Richmond bắt đầu từ năm 1835, và tờ Burton’s Gentleman’s Magazine ở Philadelphia bắt đầu từ năm 1839. Thói nghiện rượu nặng của Poe đã khiến ông bị sa thải khỏi nhiều vị trí. Các tác phẩm rùng rợn của ông – thường khắc họa những tội ác không có động cơ và cảm giác tội lỗi không thể chịu đựng nổi, thứ dẫn đến sự điên loạn ngày càng tăng trong các nhân vật – có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà văn châu Âu như Charles Baudelaire, Stephane Mallarme, và thậm chí cả Dostoyevsky.
——————-
[1] Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê
