16/08/1812: Mỹ từ bỏ Pháo đài Detroit cho Anh

Nguồn: U.S. surrenders Fort Detroit to the British, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1812, trong Chiến tranh năm 1812, Tướng Mỹ William Hull đã giao nộp Pháo đài Detroit và lực lượng của mình cho Anh mà không cần chiến đấu. Hull, một cựu chiến binh 59 tuổi của Cách mạng Mỹ, đã mất hết hy vọng bảo vệ pháo đài sau khi chứng kiến lực lượng hùng hậu của Anh và người Mỹ bản địa tập trung bên ngoài tường thành Detroit. Vị tướng cũng lo lắng vì sự hiện diện của con gái và các cháu mình bên trong pháo đài.

Trong số 2.000 lính dưới quyền Hull, hầu hết là dân quân, và Tướng Anh Isaac Brock đã cho phép họ trở về nhà ở vùng biên giới, trong khi quân chính quy của Mỹ bị bắt làm tù binh và đưa đến Canada. Với việc chiếm được Pháo đài Detroit, Lãnh thổ Michigan được tuyên bố là một phần của Vương quốc Anh và Tù trưởng Tecumseh của người Shawnee đã có thể tăng cường các cuộc đột kích vào các vị trí của Mỹ ở khu vực biên giới. Quyết định đầu hàng của Hull là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội Mỹ. Sang tháng 9/1813, Tướng Mỹ William Henry Harrison, người sẽ trở thành tổng thống tương lai, đã chiếm lại Detroit.

Năm 1814, William Hull bị đưa ra tòa án quân sự vì tội hèn nhát và thiếu trách nhiệm khi từ bỏ pháo đài, và phải nhận án tử hình. Tuy nhiên, xét đến những đóng góp của ông trong cuộc cách mạng, Tổng thống James Madison đã ân xá cho ông.