25/10/1929: Thành viên Nội các Mỹ bị kết tội trong vụ bê bối Teapot Dome

Nguồn: Cabinet member found guilty in Teapot Dome scandal, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1929, trong vụ bê bối Teapot Dome, Albert B. Fall, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của Tổng thống Warren G. Harding, bị kết tội nhận hối lộ khi còn đương nhiệm. Fall là người đầu tiên bị kết án với tội danh này khi còn là thành viên nội các của tổng thống.

Là một thành viên trong nội các toàn các nhân vật tham nhũng của Tổng thống Harding vào đầu những năm 1920, Fall đã nhận một khoản “vay” không lãi suất trị giá 100.000 đô la từ Edward Doheny của Công ty Dầu khí và Vận tải Pan-American, người muốn Fall cấp cho công ty của mình quyền thuê một mỏ dầu có giá trị trong khu dự trữ dầu hải quân Elk Hills ở California.

Khu vực này, cùng với khu bảo tồn dầu hải quân Teapot Dome ở Wyoming, trước đó đã được chuyển giao cho Bộ Nội vụ theo sự thúc đẩy của Fall, người rõ ràng nhận ra lợi ích cá nhân mà ông có thể đạt được bằng cách cho các tập đoàn tư nhân thuê đất.

Vào tháng 10/1923, Ủy ban Đất công của Thượng viện đã mở một cuộc điều tra, tiết lộ rằng Fall không chỉ nhận khoản hối lộ 100.000 đô la từ Doheny, mà còn nhận từ Harry Sinclair, Chủ tịch của Mammoth Oil, khoảng 300.000 đô la trái phiếu chính phủ và tiền mặt để đổi lấy việc sử dụng trữ lượng dầu Teapot Dome ở Wyoming.

Năm 1927, các mỏ dầu được trả lại cho chính phủ Mỹ theo phán quyết của Tối cao Pháp viện. Hai năm sau, Fall bị kết tội hối lộ và bị kết án một năm tù giam cùng khoản tiền phạt 100.000 đô la. Doheny may mắn thoát tội, nhưng Sinclair bị bỏ tù vì tội khinh thường Quốc hội và can thiệp vào bồi thẩm đoàn.