
Nguồn: Pop star Selena murdered by fan club president, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1995, ngôi sao nhạc pop Selena đã bị trưởng ban hâm mộ của cô bắn chết tại Corpus Christi, Texas. Cái chết bi thảm ngay lập tức làm dấy lên niềm tiếc thương vô hạn từ người hâm mộ.
Selena Quintanilla Perez trở nên nổi tiếng trong vai trò ca sĩ hát chính của ban nhạc gia đình, Selena y los Dinos. Ban nhạc có những chuyến lưu diễn dày đặc, biểu diễn tại các vũ trường, nhà hàng, và hộp đêm trên khắp vùng tây nam nước Mỹ và Mexico. Phong cách âm nhạc Tejano của họ là sự hòa quyện giữa các bài hát truyền thống của Mexico và nhạc khiêu vũ Mỹ Latinh cùng nhạc pop và rock. Selena trở thành một triệu phú – và một biểu tượng văn hóa – ở tuổi 19, và album năm 1993 của cô, Selena Live, đã giành được giải Grammy cho album nhạc Mỹ gốc Mexico xuất sắc nhất.
Dù tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Anh, Selena lại hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Âm nhạc của cô “đã khẳng định tính nhị nguyên về văn hóa của phần lớn người hâm mộ, chứng minh rằng bạn có thể trân trọng những truyền thống của vùng đất nơi mình sinh ra trong khi vẫn sành điệu và hiện đại,” Joe Nick Patoski viết trong bài cáo phó cho nữ ca sĩ trên tờ Texas Monthly. “Nữ hoàng nhạc Tejano” được đông đảo người Mỹ gốc Mexico và cộng đồng người Mỹ Latinh rộng lớn hơn yêu mến như một siêu sao, đồng thời cũng là một hình mẫu tuyệt vời – tài năng, xinh đẹp, nhưng cũng khiêm tốn và chăm chỉ.
Selena chỉ mới 23 tuổi khi cô bị sát hại. Trước cái chết của Selena, gia đình Quintanilla đã nghi ngờ Yolanda Saldivar – một cựu y tá đã trở thành trưởng ban hâm mộ Selena, đồng thời giữ chức quản lý hai cửa hàng quần áo của cô – biển thủ quỹ từ các hoạt động kinh doanh của họ. Selena hẹn gặp Saldivar vào ngày 31/03/1995, tại một nhà nghỉ ở Corpus Christi, Texas, để lấy lại một số bản sao kê ngân hàng bị thiếu và giành lại quyền kiểm soát tài chính của mình. Tại Phòng 158 của nhà nghỉ Corpus Christi Days Inn, Saldivar bắn trúng vai Selena. Nữ ca sĩ cố gắng lết được đến sảnh và gọi tên kẻ giết mình, nhưng cô đã bị thương chí mạng. Sau đó, Saldivar đã có một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài chín giờ đồng hồ với cảnh sát tại bãi đậu xe của nhà nghỉ, và kết thúc bằng việc cô ta bị bắt giữ. Saldivar bị xét xử và kết tội sát hại Selena, phải nhận bản án tù chung thân.
Người hâm mộ đã tụ tập để khóc thương Selena ngay khi tin tức về vụ án mạng được công bố. Họ tập trung tại các cửa hàng của cô, tại nhà nghỉ Days Inn, và bên ngoài ngôi nhà của gia đình cô để đặt hoa và tưởng niệm nữ ca sĩ. Khoảng 60.000 người đã đến để nói lời từ biệt với Selena tại trung tâm hội nghị Bayfront Plaza ở Corpus Christi, nơi quan tài của cô được quàn để làm lễ tưởng niệm công khai. Lễ tang riêng đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh ở San Antonio.
Vào thời điểm qua đời, Selena đang thực hiện album song ngữ tiếng Anh-tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của mình. Album được phát hành sau khi cô mất, Dreaming of You, chính thức ra mắt vào năm 1995, và là album nhạc Tejano đầu tiên đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard. Thống đốc bang Texas khi đó là George W. Bush đã tuyên bố sinh nhật của cô, ngày 16/04, là một ngày lễ của toàn bang. Selena vẫn sống mãi, bất chấp cái chết bi kịch của mình, như một biểu tượng của âm nhạc và bản sắc Tejano.
