
Nguồn: “King of Pop” Michael Jackson dies at age 50, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 2009, Michael Jackson — một trong những nghệ sĩ giải trí thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử — đã qua đời ở tuổi 50 tại nhà riêng ở Los Angeles, bang California, sau khi bị ngừng tim do sự kết hợp chết người của nhiều loại thuốc mà bác sĩ riêng đã kê cho ông.
Trưởng thành trong vai trò giọng ca chính đầy tài năng của ban nhạc gia đình Jackson 5, Michael Jackson phát hành album solo đầu tay Got to Be There vào năm 1972, trong khi vẫn tiếp tục biểu diễn cùng các anh em của mình.
Sáu năm sau, vào năm 1978, ông ra mắt màn ảnh rộng trong vai Bù Nhìn (Scarecrow) trong bộ phim The Wiz — phiên bản chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway cùng tên. Bộ phim do Quincy Jones chỉ đạo sản xuất, quy tụ dàn diễn viên da màu, trong đó có ca sĩ Diana Ross trong vai Dorothy. Jones sau đó tiếp tục hợp tác với Jackson trong album Off the Wall năm 1979, tác phẩm đã bán được khoảng 7 triệu bản trên toàn thế giới. Hai người tiếp tục bắt tay thực hiện album mang tính biểu tượng Thriller vào năm 1982. Album này bán được khoảng 50 triệu bản trên toàn cầu, trở thành album phòng thu bán chạy nhất mọi thời đại. Thriller được ghi nhận là tác phẩm góp phần khởi đầu kỷ nguyên video ca nhạc hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của kênh truyền hình cáp non trẻ MTV, ra mắt vào năm 1981.
Năm 1983, Jackson tạo nên một cơn sốt lớn khi xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp của hãng Motown. Mặc bộ vest đen, đội mũ fedora và đeo chiếc găng tay trắng đính đá lấp lánh, ông trình diễn điệu nhảy Moonwalk đã trở thành thương hiệu của mình. Theo nhà phê bình Robert Hilburn của Los Angeles Times, màn trình diễn này chính là “lễ đăng quang không chính thức của Jackson với danh hiệu Ông hoàng nhạc Pop. Chỉ trong vài tháng, ông đã thay đổi cách công chúng nghe và cảm nhận nhạc pop, tạo nên sức ảnh hưởng sánh ngang với Elvis Presley và The Beatles.”
Album solo tiếp theo của Jackson, Bad, ra mắt vào năm 1987. Album bán được 8 triệu bản và có video ca nhạc do đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Martin Scorsese thực hiện. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Jackson cũng phải trả giá đắt cho thành công khổng lồ của mình. Theo Los Angeles Times: “Ông đã quá quen với việc luôn có vệ sĩ và trợ lý bên cạnh đến mức từng thừa nhận rằng mình sẽ run rẩy nếu phải tự mở cửa trước nhà.”
Bước sang thập niên 1990, cuộc sống của Jackson liên tục trở thành đề tài săn đuổi của báo lá cải. Năm 1993, ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé 13 tuổi từng ngủ lại tại nhà mình. Jackson bác bỏ các cáo buộc và cuộc điều tra hình sự sau đó bị đình chỉ; tuy nhiên, nam ca sĩ đã dàn xếp vụ kiện dân sự với gia đình cậu bé bằng khoản tiền được cho là khoảng 20 triệu USD.
Năm 2003, Jackson tiếp tục bị cáo buộc lạm dụng một bé trai khác. Sau phiên tòa thu hút sự chú ý lớn của dư luận vào năm 2005, ông được tuyên trắng án đối với tất cả các cáo buộc. (Hai vụ việc này sau đó đã được xem xét lại và được đánh giá là có cơ sở đáng tin cậy trong bộ phim tài liệu Leaving Neverland phát hành năm 2019.)
Trong những năm đó, Jackson cũng phải đối mặt với sự soi mói gay gắt của truyền thông về ngoại hình thay đổi đáng kể của mình, bao gồm làn da ngày càng sáng màu hơn — mà ông tuyên bố là do một bệnh lý về da — cùng nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Dù bản thân Jackson hiếm khi lên tiếng về vấn đề này, nhiều nguồn tin truyền thông cho rằng ông đã trở nên ám ảnh với phẫu thuật thẩm mỹ, một phần do hậu quả từ tai nạn xảy ra vào tháng 1/1984 khi quay quảng cáo cho Pepsi. Trong lúc ghi hình, một sự cố pháo hoa đã khiến tóc ông bốc cháy, gây bỏng ở đầu và mặt, buộc phải tiến hành phẫu thuật tái tạo. Sau vụ việc này, Jackson được cho là đã trở nên phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau kê đơn.
Jackson cũng thu hút sự chú ý của công chúng với cuộc hôn nhân ngắn ngủi năm 1994 cùng Lisa Marie Presley, con gái của Elvis Presley. Từ năm 1996 đến 1999, ông kết hôn với Debbie Rowe — cựu trợ lý của bác sĩ da liễu từng điều trị cho ông và là mẹ của hai trong số ba người con của ông. (Người con út của Jackson, một bé trai, được cho là sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ.)
Vào ngày 25/6/2009, sau một thời gian dài vắng bóng trước công chúng và trong lúc đang chuẩn bị cho chuỗi buổi hòa nhạc mùa hè tại London, Jackson được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại biệt thự của mình ở Los Angeles. Văn phòng giám định pháp y Los Angeles sau đó kết luận cái chết của ngôi sao nhạc pop là một vụ ngộ sát, sau khi phát hiện trong cơ thể ông có hàm lượng thuốc an thần Propofol ở mức chết người cùng nhiều loại thuốc khác. Bác sĩ riêng của Jackson — người có mặt tại nhà ông vào thời điểm đó — đã sử dụng propofol như một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho nam ca sĩ suốt nhiều tuần trước đó.
Sang ngày 7/7/2009, hơn 20.000 người hâm mộ đã tham dự lễ tưởng niệm công khai dành cho Jackson tại Staples Center ở Los Angeles. Hơn 30 triệu khán giả theo dõi sự kiện qua truyền hình cáp, trong khi hàng triệu người khác xem trực tuyến trên Internet.
