
Nguồn: Infamous serial killer Ed Gein dies, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1984, Ed Gein – tên sát nhân hàng loạt khét tiếng với hành vi lột da xác chết – đã qua đời do các biến chứng của bệnh ung thư tại Viện Sức khỏe Tâm thần Mendota ở tuổi 77. Gein chính là nguồn cảm hứng để nhà văn Robert Bloch tạo ra nhân vật Norman Bates trong tiểu thuyết Psycho năm 1959, tác phẩm mà vào năm 1960 đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của diễn viên Anthony Perkins và đạo diễn Alfred Hitchcock.
Vào ngày 27/08/1906, Edward Theodore Gein sinh ra ở LaCrosse, Wisconsin, có cha là một gã nghiện rượu và mẹ là một phụ nữ độc đoán, người luôn nhồi nhét vào đầu con trai mình rằng phụ nữ và tình dục là những thứ xấu xa. Gein cùng anh trai lớn lên trong một trang trại hẻo lánh ở Plainfield, Wisconsin. Sau khi cha hắn qua đời vào năm 1940, anh trai của tên sát nhân tương lai này cũng chết một cách bí ẩn trong một vụ hỏa hoạn vào năm 1944, và chỉ một năm sau, người mẹ mà hắn hằng yêu quý cũng qua đời vì các vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Gein sống một mình tại trang trại.
Vào tháng 11/1957, cảnh sát tìm thấy thi thể không đầu và bị mổ bụng của nữ nhân viên cửa hàng đang mất tích, Bernice Worden, tại trang trại của Gein. Khi tiến hành điều tra sâu hơn, nhà chức trách phát hiện ra một “bộ sưu tập” sọ người cùng nhiều đồ nội thất và quần áo, trong đó có cả một bộ vét, được làm từ các bộ phận cơ thể và da người. Gein khai với cảnh sát rằng hắn đã đào mộ của những phụ nữ mới được chôn cất, những người có nét gợi nhớ đến mẹ của hắn. Các nhà điều tra sau đó tìm thấy hài cốt của 10 người phụ nữ trong nhà Gein, nhưng cuối cùng hắn chỉ bị cáo buộc liên quan đến hai vụ giết người: Bernice Worden và một phụ nữ địa phương khác là Mary Hogan.
Gein bị tuyên bố là không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa và được đưa đến một bệnh viện của bang ở Wisconsin. Trang trại của hắn đã thu hút rất đông những kẻ hiếu kỳ tìm đến trước khi bị thiêu rụi vào năm 1958, rất có thể là do một kẻ phóng hỏa gây ra. Sang năm 1968, Gein được đánh giá là đã đủ tỉnh táo để hầu tòa. Tuy nhiên, thẩm phán cuối cùng kết luận hắn phạm tội nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự vì mắc bệnh tâm thần. Vậy là hắn đã dành trọn phần đời còn lại của mình trong một cơ sở điều trị của bang.
Ngoài Psycho, các bộ phim khác bao gồm Texas Chainsaw Massacre (Thảm sát cưa máy ở Texas) và Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu) cũng được cho là đã phóng tác dựa trên những tội ác của Gein.
