28/07/1929: Ngày sinh Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Bouvier Kennedy

Nguồn: Future first lady Jacqueline Bouvier Kennedy is born, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1929, vợ của Tổng thống John F. Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy, đã chào đời trong một gia đình danh giá ở New York.

Jacqueline, hay còn được gọi thân mật là “Jackie”, lớn lên với niềm đam mê cưỡi ngựa và đọc sách. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp Đại học George Washington, bà đi du lịch vòng quanh châu Âu cùng em gái. Mùa thu năm đó, bà trở về Mỹ để bắt đầu công việc đầu tiên là “Cô gái phỏng vấn” (Inquiring Camera Girl) của tờ Washington Times-Herald. Nhiệm vụ của Jacqueline là đi khắp các con phố ở Washington, D.C., đặt những câu hỏi “đời thường” cho những người xa lạ và sau đó chụp ảnh họ để đăng báo.

Không lâu sau khi trở về thủ đô, tại một bữa tiệc tối ở Georgetown, bà gặp một thượng nghị sĩ trẻ tuổi, đẹp trai đến từ Massachusetts tên là John F. Kennedy. Họ hẹn hò trong hai năm sau đó, và vào tháng 05/1953, Kennedy cầu hôn. Jackie nhận lời và cả hai kết hôn vào ngày 12/09/1953 tại Nhà thờ St. Mary ở Newport, Rhode Island. Gia đình Kennedy sau đó định cư ở Washington, D.C., nơi sự nghiệp chính trị của Kennedy bắt đầu thăng tiến như vũ bão. Ông làm thượng nghị sĩ bang Massachusetts từ năm 1953 cho đến khi đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 1961. Vào thời điểm đó, ông và Jackie là cặp đôi trẻ nhất từng sống trong Nhà Trắng.

Hai vợ chồng luôn xuất hiện trước công chúng như một cặp đôi hạnh phúc – công chúng không hề hay biết về các mối quan hệ ngoài luồng của Kennedy với những người phụ nữ khác. Jackie thì là một người vợ tận tụy cùng một đệ nhất phu nhân luôn quan tâm đến lợi ích cộng đồng. Bà nuôi dạy hai người con trong Nhà Trắng và chỉ đạo việc trùng tu tòa nhà theo đúng các tiêu chuẩn lịch sử. Bà là một người nổi tiếng được nhiều người mến mộ và là biểu tượng phong cách cho phụ nữ trên toàn thế giới. Trong một chuyến đi đến Pháp vào năm 1961, Tổng thống Kennedy từng nói đùa rằng “Tôi là người đàn ông đã tháp tùng Jacqueline Kennedy đến Paris.”

Nhưng hình ảnh đáng nhớ và bi thảm nhất về Jackie Kennedy đã được ghi lại vào ngày 22/11/1963, ngay sau khi chồng bà bị ám sát trong lúc cặp đôi đang ngồi trên một đoàn xe mui trần đi qua thành phố Dallas, Texas. Một máy quay phim gia đình đã ghi lại cảnh tượng Jackie hoảng loạn trèo qua ghế sau của chiếc xe và lao về phía cốp sau. Cuối ngày hôm đó, các phóng viên ảnh đã chụp lại khoảnh khắc Jackie đang đứng – bàng hoàng, kiên cường, và trang nghiêm trong bộ trang phục dính máu – bên cạnh Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson khi ông tuyên thệ nhậm chức trên đường trở về Washington trên chuyên cơ Không lực Một.