20/08/1794: Trận Fallen Timbers

Nguồn: Battle of Fallen Timbers, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1794, Tướng “Mad Anthony” Wayne (Anthony Điên) đã chứng minh rằng nền cộng hòa non trẻ vẫn đủ sức chống trả một mối đe dọa quân sự khi ông đập tan liên minh của Tù trưởng Blue Jacket người Shawnee gần Toledo, Ohio ngày nay, với Quân đoàn Mỹ mới được thành lập chỉ gồm 3.000 binh sĩ trong Trận Fallen Timbers.

Dù Hiệp ước Paris đã nhượng lại cái gọi là Lãnh thổ Tây Bắc, trải dài về phía tây đến Sông Mississippi và về phía nam đến vùng Florida của Tây Ban Nha cho Mỹ, nhưng người Anh đã không chịu từ bỏ các pháo đài của họ trong khu vực này, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các đồng minh người Mỹ bản địa trong những cuộc giao tranh với người Mỹ định cư.

Hai cuộc viễn chinh trước đó của Quân đội Mỹ vào lãnh thổ Ohio – do các tướng Josiah Harmar và Arthur St. Clair dẫn đầu lần lượt vào năm 1790 và 1791 – đã thất bại trong việc chấm dứt tình trạng bất ổn. Trên thực tế, nỗ lực của St. Clair đã kết thúc bằng chiến thắng của người bản địa và khiến 630 binh sĩ Mỹ tử trận.

Wayne được gọi bằng biệt danh “điên” sau khi thực hiện thành công một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi vào năm 1779 tại Stony Point, New York. Sau này, phần lớn sự nghiệp của ông liên quan đến việc tước đoạt đất đai của người Mỹ bản địa. Sau chiến thắng tại Yorktown, Wayne đến bang Georgia, nơi ông đàm phán các hiệp ước với tộc người Creek và Cherokee. Họ đã phải trả giá đắt bằng đất đai vì quyết định đứng về phía người Anh, và bang Georgia đã trả công cho Wayne bằng một đồn điền rộng lớn vì những nỗ lực của ông thay mặt cho họ.

Khi Tổng thống George Washington đối mặt với một cuộc khủng hoảng liên quan đến người Mỹ bản địa ở vùng biên giới vào năm 1794, ông đã triệu tập Wayne đến chấm dứt tình trạng bạo lực đang diễn ra. Wayne đã giành chiến thắng và thu được phần lớn vùng lãnh thổ sau này sẽ trở thành bang Ohio và Indiana cho Mỹ trong Hiệp ước Greenville được ký kết một năm sau đó.