17/07/1975: Các siêu cường gặp nhau trong không gian

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Superpowers meet in space, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, như một phần trong sứ mệnh phát triển khả năng cứu hộ không gian, tàu vũ trụ Apollo 18 của Mỹ và tàu vũ trụ Soyuz 19 của Liên Xô đã ghép nối với nhau ngay trong không gian vũ trụ. Khi cửa sập giữa hai tàu được mở ra, chỉ huy Thomas P. Stafford và Aleksei Leonov đã bắt tay, và trao nhau những món quà nhân kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên giữa hai kẻ thù trong Chiến tranh Lạnh trên không gian. Còn tại Trái Đất, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim đã chúc mừng hai siêu cường đã thực hiện thành công Dự án Thử nghiệm Apollo-Soyuz, đồng thời ca ngợi tinh thần hợp tác và hòa bình chưa từng có của họ trong việc lập kế hoạch và thực hiện sứ mệnh.

Trong suốt 44 giờ ghép nối của Apollo và Soyuz, các phi hành gia của hai bên đã tiến hành nhiều thí nghiệm, cùng nhau dùng bữa, và tổ chức một cuộc họp báo chung. Apollo-Soyuz, được tiến hành ba năm sau lần hạ cánh lần thứ sáu và cũng là cuối cùng của người Mỹ lên Mặt Trăng, là sứ mệnh cuối cùng của chương trình Apollo do NASA thực hiện. Thật tuyện vì Apollo, chương trình trong lần đầu tiên đến thăm Mặt Trăng đã giương cao biểu ngữ “Chúng tôi đến vì hòa bình cho cả nhân loại” (We came in peace for all mankind), đã được kết thúc bằng một sự kiện biểu trưng cho hòa bình và hợp tác quốc tế.