Nguồn: Britain’s King George V changes royal surname, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1917, trong năm thứ ba của Thế chiến I, Vua George V của Anh đã ra lệnh cho Hoàng gia Anh từ bỏ việc sử dụng các tước hiệu và họ theo gốc Đức. Nhà vua cũng đổi họ của chính gia đình mình, họ Saxe-Coburg-Gotha mang đậm chất Đức, thành Windsor.
George chào đời năm 1865, là con trai thứ hai của Thân vương Xứ Wales Edward (sau này là Vua Edward VII) và Công tôn nữ Alexandra của Đan Mạch, và là cháu trai của Nữ hoàng Victoria. Ông bắt đầu sự nghiệp như một người lính hải quân trước khi trở thành người thừa kế ngai vàng vào năm 1892, khi anh trai của ông, Edward, qua đời vì bệnh viêm phổi. Một năm sau, George kết hôn với Công nữ Mary Xứ Teck của Đức (em họ của ông và là cháu gái của Vua George III), người trước đây đã có hôn ước với anh trai ông là Edward.
Cặp đôi có sáu người con, bao gồm cả hai vị vua tương lai là Edward VIII và George VI (người lên ngôi vào năm 1936 sau khi anh trai ông thoái vị để kết hôn với Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ đã ly hôn). Sau khi được phong làm Công tước Xứ York mới, George đã phải từ bỏ sự nghiệp trong hải quân, trở thành thành viên của Viện Quý tộc (Thượng viện Anh) và được đào tạo về chính trị. Khi cha ông qua đời vào năm 1910, George lên ngôi vua với tước hiệu là Vua George V.
Khi Thế chiến I bùng nổ vào mùa hè năm 1914, làn sóng bài Đức mạnh mẽ tại Anh đã khiến Hoàng gia dần trở nên nhạy cảm về nguồn gốc Đức của mình. Hoàng đế Wilhelm II của Đức, người cũng là cháu trai của Nữ hoàng Victoria, là anh họ của nhà vua, trong khi Hoàng hậu Mary thậm chí còn là người Đức. Do đó, vào ngày 19/06/1917, nhà vua đã ban sắc lệnh đổi họ của Hoàng gia từ Saxe-Coburg-Gotha thành Windsor.
Để thể hiện tinh thần đoàn kết hơn nữa với nỗ lực chiến tranh của nước Anh, George đã có một số chuyến thăm đến khảo sát quân đội ở Mặt trận Phía Tây. Trong một chuyến thăm Pháp vào năm 1915, ông không may bị ngã ngựa và gãy xương chậu, một chấn thương đã hành hạ ông trong suốt quãng đời còn lại. Cũng trong năm 1917, ông đã đưa ra quyết định gây tranh cãi là từ chối cấp quy chế tị nạn tại Anh cho người em họ của mình, Sa hoàng Nicholas II của Nga, và gia đình ông, sau khi Sa hoàng thoái vị trong cuộc Cách mạng Nga. Không lâu sau, Nicholas, cùng vợ ông là Alexandra, và các con của họ đã bị bắt và bị sát hại bởi những người Bolshevik.