
Nguồn: Jack Ruby dies before second trial, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1967, tại một bệnh viện ở Dallas, Jack Ruby, ông chủ hộp đêm và là người đã giết kẻ bị cáo buộc ám sát Tổng thống John F. Kennedy, đã qua đời do một cục máu đông lớn. Trước đó không lâu, Tòa Phúc thẩm Texas quyết định hủy án tử hình dành cho ông vì tội giết Lee Harvey Oswald và dự kiến sẽ cho ông được xét xử lại.
Trước đó, vào ngày 24/11/1963, hai ngày sau vụ ám sát Kennedy, Lee Harvey Oswald được đưa xuống tầng hầm của trụ sở cảnh sát Dallas để chuyển đến một nhà tù có an ninh tốt hơn. Một đám đông cảnh sát và báo chí cùng các máy quay truyền hình phát trực tiếp đã tụ tập để chứng kiến việc hắn rời đi. Khi Oswald bước vào phòng, Jack Ruby từ trong đám đông lao ra và bắn hạ hắn chỉ bằng một phát đạn duy nhất từ khẩu súng lục cỡ nòng 38 được giấu sẵn. Ruby, người bị bắt giữ ngay lập tức, khai rằng ông quá đau buồn trước vụ ám sát tổng thống. Một số người gọi ông là anh hùng, nhưng dù vậy, ông vẫn bị buộc tội giết người cấp độ một.
Jack Ruby, tên thật là Jacob Rubenstein, điều hành các quán thoát y và vũ trường tại Dallas và có các liên hệ nhỏ với tội phạm có tổ chức. Ông cũng có quan hệ với một số cảnh sát Dallas, chủ yếu là việc trao đổi các ân huệ để họ nương tay trong việc giám sát các cơ sở kinh doanh của ông. Ruby trở thành nhân vật nổi bật trong các giả thuyết về vụ ám sát Kennedy, và nhiều người tin rằng ông giết Oswald để ngăn hắn tiết lộ một âm mưu lớn hơn. Trong phiên tòa, Ruby phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng ông hành động vì lòng yêu nước. Sang tháng 03/1964, ông bị kết tội và bị tuyên án tử hình.
Báo cáo chính thức của Ủy ban Warren năm 1964 kết luận rằng cả Oswald và Ruby đều không tham gia vào một âm mưu lớn hơn nào, dù là trong hay ngoài nước, nhằm ám sát Tổng thống Kennedy. Bất chấp những kết luận có vẻ chắc chắn đó, bản báo cáo vẫn không thể dập tắt các thuyết âm mưu xoay quanh sự kiện này, và vào năm 1978, Ủy ban Hạ viện về các vụ Ám sát đã kết luận trong một báo cáo sơ bộ rằng Kennedy “có lẽ bị ám sát do một âm mưu” có thể liên quan đến nhiều tay súng và tội phạm có tổ chức. Những phát hiện của ủy ban này, cũng giống như phát hiện của Ủy ban Warren, vẫn bị một số người đặt dấu chấm hỏi.
