26/11/1968: James P. Fleming giải cứu nhóm Lực lượng Đặc nhiệm

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Air Force helicopter pilot rescues Special Forces team, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, khi trở về căn cứ từ một nhiệm vụ khác, Trung úy Không quân số 1 James P. Fleming và bốn phi công trực thăng Bell UH-1F khác đã nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ một đội trực thuộc Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Mỹ đang bị hỏa lực của đối phương chặn lại.

Dù một số trực thăng đã phải rời khỏi khu vực vì hết nhiên liệu, Trung úy Fleming và một phi công khác vẫn tiếp tục nỗ lực cứu hộ. Nỗ lực đầu tiên thất bại vì hỏa lực mặt đất rất dữ dội, nhưng vì không muốn từ bỏ những người lính mũ nồi xanh, Fleming đã tìm cách hạ cánh và đón cả đội. Khi an toàn về đến căn cứ gần Đức Cơ, người ta phát hiện máy bay của Fleming đã gần hết nhiên liệu. Vị trung úy sau đó đã được trao tặng Huân chương Danh dự cho hành động của mình.