18/04/1958: Tòa án liên bang quyết định thả nhà thơ Ezra Pound

Nguồn: Federal court decides to release poet Ezra Pound from hospital for criminally insane, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1958, một tòa án liên bang đã phán quyết rằng Ezra Pound không cần phải ở lại Bệnh viện St. Elizabeth dành cho tội phạm tâm thần ở Washington, D.C. nữa. Pound đã bị giam giữ trong 13 năm sau khi bị bắt ở Ý trong Thế chiến II vì tội phản quốc.

Pound sinh ra ở Hailey, Idaho, và lớn lên ở vùng ngoại ô gần Philadelphia, nơi cha ông làm việc tại Cục Đúc tiền Hoa Kỳ. Ông theo học Đại học Pennsylvania, nơi ông gặp William Carlos Williams và có mối tình lãng mạn với Hilda Doolittle, người sau này được biết đến với tên gọi nhà thơ H.D. Ông lấy bằng thạc sĩ ngôn ngữ tại Đại học Pennsylvania năm 1906.

Pound nhận công việc giảng dạy tại Đại học Wabash ở Indiana, nhưng bị mất việc chỉ sau sáu tháng vì bị cáo buộc chứa chấp một phụ nữ qua đêm trong phòng. Năm 1908, ông chuyển đến London, nơi ông dạy học và viết các bài phê bình. Trong thời gian làm thư ký cho William Butler Yeats, ông gặp Dorothy Shakespear, con gái của một người bạn của Yeats. Hai người kết hôn năm 1914 và có với nhau một đứa con.

Trong thời gian này, ông đã viết những tác phẩm phê bình văn học quan trọng, đặt ra các quy tắc cho các hình thức thơ ca mới. Ông ủng hộ các nhà văn trẻ như William Carlos Williams, H.D., T.S. Eliot, James Joyce, Robert Frost, Ernest Hemingway, và Marianne Moore. Ông cũng bắt đầu viết những bài thơ của riêng mình, bao gồm cả 116 bài thơ Cantos, kết hợp ký ức, cảm xúc, ấn tượng và các đoạn trích văn học của ông.

Năm 1920, Pound và gia đình chuyển đến Paris, nơi ông phải lòng nghệ sĩ vĩ cầm Olga Rudge, và cũng có con với bà. Năm 1925, ông và vợ chuyển đến Rapallo, Ý. Pound đã dành những mùa hè với Rudge ở Venice cho đến khi Thế chiến II nổ ra; Rudge sau đó đến sống cùng Pound và vợ ông ở Rapallo.

Pound mạnh mẽ ủng hộ Benito Mussolini, tin rằng nghệ thuật sẽ phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của những nhà lãnh đạo cứng rắn. Ông tích cực chống lại phe Đồng minh cho đến khi chiến tranh kết thúc, khi ông bị quân đội Mỹ bắt và giam giữ trong nhiều tuần trong một cái lồng mở tại một trại tù gần Pisa. Trải nghiệm này đã làm tổn hại sức khỏe tinh thần của ông, dù ông đã sáng tác một trong những tác phẩm tuyệt đẹp nhất của mình, Pisan Cantos, tại đó. Khi được đưa trở lại nước Mỹ, ông bị tuyên bố là không đủ năng lực để hầu tòa và bị giam tại St. Elizabeth suốt 13 năm. Trong khi Pound phải sống khổ sở trong tù, tác phẩm Pisan Cantos (1948) của ông đã giành được giải thưởng từ Thư viện Quốc hội Mỹ. Các nhà thơ và tác giả đã tập hợp ủng hộ ông và cuối cùng đã giúp ông được trả tự do vào năm 1958. Ông trở về Ý, nơi ông sống cho đến khi qua đời vào năm 1972.