23/06/2013: Nik Wallenda đi trên dây qua Little Grand Canyon

Nguồn: Wallenda crosses Little Grand Canyon on high wire, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2013, nghệ sĩ đi dây trên không 34 tuổi Nik Wallenda đã trở thành người đầu tiên đi trên dây cáp bắc qua hẻm núi sông Little Colorado, gần Grand Canyon National Park ở bang Arizona. Wallenda không đeo dây an toàn khi thực hiện hành trình dài khoảng 400 m trên một sợi cáp thép dày 5 cm, ở độ cao hơn 457 m phía trên hẻm núi. Chỉ một năm trước đó, Wallenda — thành viên của gia đình nghệ sĩ xiếc nổi tiếng The Flying Wallendas — đã trở thành người đầu tiên đi dây qua Thác Niagara.

Nik Wallenda học cách đi dây từ khi còn là một cậu bé và có buổi biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên với tư cách nghệ sĩ nhào lộn trên không ở tuổi 13. Sau đó, ông bắt đầu lập nhiều kỷ lục thế giới Guinness, trong đó có thành tích vượt dây thăng bằng dài nhất bằng xe đạp và màn xếp tháp tám người đi dây ở độ cao cao nhất. Năm 2011, Wallenda treo mình bằng răng từ một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời Branson. Cũng trong năm đó, ông và mẹ đã hoàn thành màn đi dây trên không tại Puerto Rico — chính tuyến đường này trước đây đã cướp đi sinh mạng của Karl Wallenda, người sáng lập The Flying Wallendas.

Ngày 15/6/2012, Nik Wallenda trở thành người đầu tiên đi dây trực tiếp phía trên Thác Niagara. Ông đi qua một sợi dây dài khoảng 550 m, nặng khoảng 6,4 tấn, từ phía Mỹ sang phía Canada của Thác Niagara, ở độ cao khoảng 61 m, hoàn thành hành trình trong khoảng 25 phút. Vì sự kiện được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, các đơn vị phát sóng đã yêu cầu ông phải đeo dây bảo hộ để phòng trường hợp bị ngã.

Tháng 6 năm sau, Wallenda thực hiện màn vượt hẻm núi Grand Canyon. Mặc quần jean và áo thun, tay cầm một cây sào giữ thăng bằng nặng khoảng 19,5 kg, ông vừa đi vừa cầu nguyện thành tiếng trong lúc bước trên sợi cáp dài khoảng 427 m, nặng khoảng 7,7 tấn, được treo ở độ cao 457 m phía trên sông Little Colorado — mà không hề được buộc dây an toàn. Đây là màn đi dây ở độ cao lớn nhất trong sự nghiệp của Wallenda tính đến thời điểm đó, và ông đã hoàn thành nó chỉ trong chưa đầy 23 phút.