
Nguồn: Queen Elizabeth II dies; Charles becomes King, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 2022, Nữ hoàng Elizabeth II – vị quân chủ trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh – đã qua đời ở tuổi 96 tại Lâu đài Balmoral ở Scotland. Ngôi vị được chuyển giao cho con trai cả của bà, người hiện là Vua Charles III.
Elizabeth Alexandra Mary Windsor lên ngôi vào ngày 02/06/1953 ở tuổi 27, sau khi cha bà là Vua George VI qua đời. Cậu con trai bốn tuổi của bà – người sau này trở thành Vua Charles – đã có mặt tại lễ đăng quang của bà. Đến lượt mình, Charles đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trong lễ đăng quang vào ngày 06/05/2023 tại Tu viện Westminster, cùng với vợ là Vương hậu Camilla.
“Trong giai đoạn đau buồn và nhiều thay đổi này, tôi và gia đình được ủi an và nâng đỡ rất nhiều khi biết rằng Nữ hoàng đã nhận được sự kính trọng và tình cảm sâu sắc từ đông đảo công chúng,” Vua Charles phát biểu sau khi mẹ ông qua đời.
Trong suốt bảy thập kỷ trị vì, Nữ hoàng Elizabeth đã trở thành một nhân vật được yêu mến trên toàn thế giới và thường xuyên thực hiện các chuyến công du quốc tế. Bà xem các hoạt động phục vụ cộng đồng và từ thiện là một phần quan trọng trong vai trò quân chủ của mình. Bà có mối liên hệ với hơn 600 tổ chức từ thiện, hiệp hội quân sự, cũng như các tổ chức chuyên môn và dịch vụ công. Trong cuộc sống riêng, bà đã nuôi dạy bốn người con, cùng hàng loạt các cháu chắt.
Nữ hoàng luôn duy trì quan hệ mật thiết với các nhà lãnh đạo Mỹ. Trong lời chia buồn gửi tới nước Mỹ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001, bà đã nói một trong những câu nói đáng nhớ nhất của mình: “Đau thương là cái giá phải trả cho tình yêu.”
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cũng đưa ra tuyên bố sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời. “Nữ hoàng Elizabeth II không chỉ đơn thuần là một vị quân chủ,” tuyên bố viết. “Bà đã định hình nên cả một kỷ nguyên.”