16/03/1985: Nhà báo người Mỹ Terry Anderson bị bắt cóc

Nguồn: American journalist Terry Anderson kidnapped, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1985, tại Beirut, Lebanon, các chiến binh Hồi giáo đã bắt cóc nhà báo người Mỹ Terry Anderson và đưa ông đến vùng ngoại ô phía nam của thành phố bị chiến tranh tàn phá, nơi những con tin phương Tây khác đang bị giam giữ trong các ngục tối nằm rải rác dưới những tòa nhà đổ nát. Trước khi bị bắt cóc, Anderson đã đưa tin về Nội chiến Lebanon cho hãng Associated Press (AP) và cũng từng là trưởng văn phòng AP tại Beirut.

Vào ngày 04/12/1991, những kẻ bắt cóc đến từ Hezbollah cuối cùng đã trả tự do cho Anderson sau 2.455 ngày giam giữ. Ông là con tin người Mỹ cuối cùng và cũng là người bị giam giữ lâu nhất ở Lebanon. Dù bảy năm thử thách của ông là thời gian dài nhất trong số 92 người nước ngoài bị bắt cóc trong cuộc nội chiến Lebanon, nhưng Anderson đã may mắn tránh khỏi số phận của 11 con tin đã chết hoặc được cho là bị sát hại. Anderson đã bị bịt mắt trong toàn bộ thời gian bị giam cầm và chỉ được thả ra khi cuộc nội chiến kéo dài 16 năm kết thúc.

Năm 1993, Anderson xuất bản Den of Lions (Hang Sư Tử), một hồi ký về thời gian ông bị giam cầm. Sang năm 2002, ông thắng kiện chính phủ Iran và được bồi thường hàng triệu đô la. Một năm sau, ông ra tranh cử Thượng viện Ohio với tư cách là đảng viên Dân chủ, nhưng đã bị đánh bại.