11/11/1988: Vụ án kinh hoàng trong sân nhà của Dorothea Puente

Nguồn: Police make a grisly discovery in Dorothea Puente’s lawn, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1998, nhà chức trách đã khai quật được một thi thể chôn trong sân nhà của Dorothea Puente, 59 tuổi, ở Sacramento, California. Puente khi đó đang điều hành một nhà dưỡng lão dành cho người già, và cuộc điều tra cuối cùng đã phát hiện thêm sáu thi thể khác được chôn trong khuôn viên nhà bà ta.

Puente vẫn luôn chật vật với bệnh tâm thần và từng vướng vào vòng lao lý. Bà ta phải ngồi tù vì tội làm giả séc, cũng như đánh thuốc mê và cướp tài sản của những người mà bà ta gặp ở quán bar. Sau khi ra tù, bà ta mở một nhà trọ dành cho người già. Kể từ năm 1986, nhân viên xã hội Peggy Nickerson đã gửi 19 khách hàng đến nhà của Puente. Nhưng khi một số vị khách biến mất một cách bí ẩn, Nickerson bắt đầu nghi ngờ. Hàng xóm của Puente, những người báo cáo về mùi thịt thối rữa bốc ra từ khu vực nhà bà ta, đã xác nhận mối lo ngại của Nickerson.

Dù tất cả các thi thể được tìm thấy đều có dấu vết của thuốc an thần Dalmane, nhưng nhân viên pháp y chưa bao giờ có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, trong một phiên tòa kéo dài năm tháng, với 3.100 bằng chứng, các công tố viên đã chứng minh được một cách không thể chối cãi rằng Puente đã giết hại những người thuê trọ của mình, rất có thể là để chiếm đoạt tiền trợ cấp an sinh xã hội của họ. Dù chỉ chính thức bị cáo buộc với chín tội giết người và bị kết tội trong ba trường hợp, các nhà chức trách nghi ngờ rằng Puente có thể chịu trách nhiệm cho tới 25 cái chết. Bà ta chết trong tù vào năm 2011.