
Nguồn: One of the last Confederate generals surrenders, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1865, Tướng Edmund Kirby Smith — chỉ huy sư đoàn Trans-Mississippi của Hợp bang miền Nam — đã đầu hàng, trở thành một trong những vị tướng cuối cùng của phe Hợp bang chịu khuất phục. Kirby Smith, người trở thành chỉ huy của khu vực này vào tháng 1/1863, được giao nhiệm vụ giữ cho dòng sông Mississippi luôn thông suốt đối với người miền Nam. Tuy nhiên, ông lại quan tâm nhiều hơn đến việc tái chiếm Arkansas và Missouri, phần lớn do ảnh hưởng từ các nghị sĩ bang Arkansas trong Quốc hội Hợp bang — những người đã giúp ông được bổ nhiệm vào vị trí này.
Gánh chịu sự chỉ trích gay gắt vì không thể giải vây cho Vicksburg, Mississippi vào mùa hè năm 1863, Kirby Smith sau đó đã chỉ đạo cuộc kháng cự chống lại chiến dịch Red River thất bại của phe Liên minh vào năm 1864. Khi các lực lượng Hợp bang miền Nam dưới sự chỉ huy của Robert E. Lee và Joseph Johnston đầu hàng vào mùa xuân năm 1865, Kirby Smith vẫn tiếp tục chống cự cùng đội quân nhỏ của mình ở Texas. Ông khăng khăng cho rằng Lee và Johnston là những tù binh chiến tranh và lên án những kẻ đào ngũ khỏi Hợp bang. Đến ngày 26/5, Tướng Simon Buckner, đại diện cho Smith, đã gặp các sĩ quan Liên minh tại New Orleans để sắp xếp việc đầu hàng cho lực lượng của Kirby Smith với các điều khoản tương tự như việc đầu hàng của Lee tại Tòa án Appomattox, Virginia. Kirby Smith miễn cưỡng đồng ý và chính thức hạ vũ khí tại Galveston vào ngày 2/6, nhưng cuối cùng lại bỏ trốn sang Mexico, sau đó đến Cuba, trước khi trở lại Virginia vào tháng 11/1865 để ký lời thề ân xá. Ông là vị đại tướng cuối cùng của Hợp bang miền Nam còn sống, cho đến khi qua đời vào năm 1893.
Hai mươi ba ngày sau khi Kirby Smith đầu hàng, Chuẩn tướng Stand Watie, một người Cherokee, đã trở thành vị tướng chiến trường cuối cùng của Hợp bang miền Nam chịu đầu hàng.
