18/11/1987: Quốc hội Mỹ ra báo cáo cuối cùng về bê bối Iran-Contra

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress issues final report on Iran-Contra scandal, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1987, sau gần một năm điều trần về vụ bê bối Iran-Contra, ủy ban điều tra chung của Quốc hội Mỹ đã công bố báo cáo cuối cùng, trong đó kết luận rằng vụ bê bối – liên quan đến một kế hoạch phức tạp, theo đó một phần tiền từ việc bán vũ khí bí mật cho Iran sẽ được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến của phe Contra chống lại chính phủ Sandinista ở Nicaragua – là một vụ việc mà chính quyền Ronald Reagan đã cho thấy thói “bí mật, lừa dối, và coi thường pháp luật.”

Sau khi nêu tên một số thành viên của chính quyền Reagan đã trực tiếp tham gia vào kế hoạch (gồm Cố vấn An ninh Quốc gia John Poindexter và Giám đốc CIA đã qua đời William Casey), báo cáo nêu rõ rằng Reagan phải chịu “trách nhiệm cuối cùng.” Một số quan chức chính phủ đã bị buộc tội và kết án về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến bê bối. Một ý kiến thiểu số từ một số thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban cũng được đề cập trong báo cáo, cho rằng các phiên điều trần có động cơ chính trị. Họ cũng cho rằng dù các quan chức trong chính quyền Reagan có thể đã đưa ra những phán đoán kém cỏi, nhưng mục đích cuối cùng – tiếp tục cuộc chiến chống lại chế độ cánh tả ở Nicaragua – là chính đáng.

Dù phần nào cho thấy thiên kiến đảng phái, những khác biệt về quan điểm này cũng là bằng chứng cho một câu hỏi đã khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ đau đầu kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh: trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản, phải chăng mục đích quan trọng hơn phương tiện?